Vòng 12 V-League: Thử thách nghiệt ngã

Thanh Hà 08/04/2017 08:00

Vòng đấu áp chót lượt đi hấp dẫn người hâm mộ bóng đá nước nhà với những cuộc chiến mà chỉ một thất bại sẽ khiến những đội bóng đó cực kỳ thất thế trong cả cuộc đua tới ngôi vương lẫn trụ hạng. Cùng với đó, đây là một trong những cơ hội cuối của các ngoại binh nếu không muốn bị đẩy ra đường khi mùa chuyển nhượng giữa mùa sắp bắt đầu.

Tâm điểm sẽ dồn về sân Pleiku khi chủ nhà tiếp đón FLC Thanh Hóa.

Tâm điểm sẽ dồn về phố núi khi HAGL sau chiến thắng gây bão đối đầu với ứng viên khát khao vô địch FLC Thanh Hóa. Thanh Hoá vẫn đặt quyết tâm vô địch, nhưng đối diện với họ là hàng loạt những khó khăn và thách thức khi thiếu vắng những trụ cột cả trong đội hình lẫn trên băng ghế chỉ đạo. FLC.TH ra sân mà không có sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ xứ Nghệ là Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng…

Trong buổi tập gần nhất để chuẩn bị cho trận đấu với HAGL, tiền vệ Trọng Hoàng của FLC.TH lại bất ngờ tái phát chấn thương. Đây có thể xem là tin rất buồn đối với FLC.TH bởi Trọng Hoàng là cầu thủ rất quan trọng trong chiến thuật của đội bóng xứ Thanh. Một cầu thủ khác cũng không có mặt trong chuyến làm khách này là tiền vệ Hoàng Thịnh.

Thông tin này cũng khá bất ngờ bởi tiền vệ xứ Nghệ đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có một vài trận đấu đối kháng để lấy lại cảm giác. Theo thông tin mà HLV Petrovic chia sẻ thì sau khi chứng kiến Trọng Hoàng tái phát chấn thương, ông không muốn mạo hiểm đối với trường hợp của Hoàng Thịnh.

Cùng với đó, trên băng ghế huấn luyện của đội bóng xứ Thanh tiếp tục không có mặt HLV Petrovic, không có gì khẳng định FLC Thanh Hóa sẽ an toàn vượt qua ải nhà bầu Đức. Tài khiển quân của HLV Petrovic không còn phải bàn cãi bởi nếu có sự chỉ đạo sát sao của HLV Petrovic thì FLC.TH chưa phải như rắn mất đầu và chịu thất bại ở những giây cuối trận trên sân Hàng Đẫy.

Chính HLV Petrovic cũng nói sau trận rằng, nếu có ông trên băng ghế chỉ đạo thì đội nhà đã không thua trước Hà Nội FC. Giải pháp trên băng ghế chỉ đạo của FLC Thanh Hóa sẽ là sự kết hợp giữa bộ đôi trợ lý Alen Tupajic và Hoàng Thanh Tùng.

Tuy nhiên, tin vui cũng đến với FLC Thanh Hóa khi bộ đôi trung vệ Đinh Tiến Thành và Van Bakel hoàn toàn đủ điều kiện sức khỏe để ra sân trong trận đấu với HAGL. Sự trở lại kịp thời của bộ đôi này sẽ giúp hàng thủ của FLC.TH trở nên chắc chắn hơn bởi các chân sút của đội chủ nhà như Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh rất kỹ thuật và có khả năng đột phá rất tốt.

Trong chuyến làm khách này, Thanh Hoá được đánh giá cao hơn về mặt thực lực, kinh nghiệm cũng như chất lượng cầu thủ có trong đội hình. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng xứ Thanh được phép dồn lên đá sấp mặt chủ nhà.

Cuộc chiến tại Pleiku hứa hẹn nhiều kịch tính khi 2 năm gần nhất, FLC Thanh Hóa thắng 3, thua 1 trước HAGL. Lần gần nhất, đội bóng xứ Thanh đã phải phơi áo tại Pleiku và họ không hề muốn điều đó tái hiện khi đang rất khát khao trở lại mạch thắng để đòi lại ngôi đầu và so với chủ nhà, họ có được quãng nghỉ nhiều hơn để nghỉ ngơi.

Nếu Thanh Hoá từ tốn trong triển khai lối chơi, chặt chẽ về mặt đấu pháp thì cơ hội chiến thắng của họ sẽ cao hơn nếu họ chọn lối chơi nhanh trước Gỗ. Nhưng thắng HA Gia Lai lúc này có thể không phải là điều đơn giản, vì đội bóng phố núi đang lên tinh thần sau khi vượt qua Quảng Nam ở vòng đấu trước.

Tại cuộc đua đỉnh bảng, đội đang dẫn đầu Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trước đội bóng khó chịu Khánh Hoà. Hà Nội tới sân 19-8 Nha Trang vẫn chưa thể quên nỗi ám ảnh từ mùa giải trước. Sự cố xô trọng tài Đức Vũ của Văn Quyết chắc chắn là một vết nhơ đáng quên trong sự nghiệp cậu học trò cưng của HLV Chu Đình Nghiêm. Văn Quyết không quên đối thủ Sanna Khánh Hòa BVN, ngoài sự cố đó còn phải kể thêm chủ nhà luôn là khắc tinh với đội bóng Thủ đô.

2 mùa giải thầy trò HLV Võ Đình Tân có mặt ở V-League là 2 mùa bóng mà Hà Nội nhà đương kim vô địch tủi hổ rời Nha Trang. Có uất ức, có thất vọng, và có lịch sử chưa biết thắng chủ nhà tại đây, Hà Nội FC đang lo ngại nỗi ám ảnh ùa về sẽ khiến họ mất ngôi đầu bảng và xa hơn là chức vô địch lượt đi đang cận kề.

Dù còn tới 2 vòng đấu nữa mới kết thúc lượt đi, nhưng lúc này phần lớn các đội bóng ở chiếu dưới đã bắt đầu rục rịch tính chuyện thay người. Có thể rất nhiều ngoại binh đang gây thất vọng phải lên đường nếu như các trận đấu còn lại của lượt đi không thể hiện được bản thân cho đội nhà. Tấm gương của Dyachenko là một điển hình cho điều này. Những ngoại binh của Long An đã được HLV Minh Phương "ra giá" ngay sau trận thua đậm trước CLB Sài Gòn ở vòng 11 khi khẳng định sẽ thay thế nếu tiếp tục chơi tồi cũng là ví dụ cho thấy điều này. Không chỉ là ngoại binh, nhiều nội binh cũng chưa chắc suất ở lại mà không đóng góp được gì.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 12 V-League: Thử thách nghiệt ngã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO