Phẫu thuật thành công cho người mang 'mặt quỷ'

Trần Ngọc Kha 29/12/2015 06:10

Sáng 28/12, tại Hà Nội, BV Răng - Hàm - Mặt Trung ương tổ chức cuộc họp báo để thông tin về ca phẫu thuật bệnh nhân Triệu Mùi Chài – người phụ nữ dân tộc Dao ở xóm Tắc Căng, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng gần đây được báo chí ví là “sơn nữ mặt quỷ”.

Các nhà tài trợ trao quà cho bà Chài tại cuộc họp báo. Ảnh: Trần Ngọc Kha.

GS.TS Trịnh Đình Hải- Giám đốc BV cho biết: Ca phẫu thuật khối u lành tính trên khuôn mặt bà Chài 20 năm qua, nay có thể nói đã thành công tốt đẹp.

Trước đó, ngày 3/12, đọc bài báo “Sơn nữ mặt quỷ”, GS Hải đã rất suy nghĩ. Nhìn thẳng không thấy ngũ quan đâu nhưng hàng ngày bà vẫn phải đi chợ, lên nương rẫy làm lụng vất vả. Hình ảnh này khiến các bác sĩ ở đây hết sức suy nghĩ. Khối u này tồn tại đã hơn 20 năm, tức là nhiều khả năng cho thấy đó là u lành và GS Hải suy luận. Nếu vậy thì các bác sĩ ở đây đủ sức để giải quyết ca bệnh này, vì thế ông giao đồng nghiệp lập tức liên hệ với bà Chài.

Thay mặt BV, Giám đốc Trịnh Đình Hải giao nhiệm vụ cho bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Bích Thuỷ- Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến và bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Mạnh Hà đảm nhiệm ca này, đồng thời ông quyết định BV sẽ đảm nhiệm đài thọ toàn bộ kinh phí cho ca bệnh này bao gồm cả thuốc men, phẫu thuật, dinh dưỡng, kể cả các chi phí vận chuyển, sinh hoạt cho bà Chài và người thân của bà.

Chiều 9/12, bà Chài được đưa về đến BV và ngay trong buổi hội chẩn đầu tiên diễn ra đầu giờ chiều hôm ấy, các bác sĩ đã chẩn đoán rất nhiều khả năng liên quan đến sọ não. BV làm tất cả các xét nghiệm cận lâm sàng. Xác định như vậy, tại lần hội chẩn tiếp theo diễn ra ngày 14/12, BV quyết định mời TS Lê Ngọc Nhân, Trưởng khoa Phẫu thuật chấn thương sọ não BV Việt Đức tham dự.

Cuối cùng, các bác sĩ kết luận: Đây là trường hợp bị thoát vị màng não tuỷ với 1/3 khối u nằm trong hộp sọ.

“Nếu mổ, bệnh lý nằm ở hàm mặt không có vấn đề gì khó khăn nhưng khi can thiệp não thì sẽ để lại trong não một khoảng trống mà từ đó có thể làm giảm áp lực não. Ngoài ra, khi đụng vào não, phải đổi diện với nguy cơ nhiễm trùng não rất cao. Từ đó, nếu không cẩn thận, bệnh nhân rất có thể bị tử vong”.

Ngay chiều hôm đó, BV mời thêm GS.TS Nguyễn Quốc Kính là Trưởng khoa Gây mê của BV Việt Đức sang hỗ trợ cùng các bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Thắng, Phạm Khắc Bằng, là những phó khoa Gây mê BV Răng - Hàm - Mặt Trung ương trong ca mổ này.

Ngày 15/12, BV đưa bà Chài đến BV Lão khoa khám toàn thân và nhận được kết luận: Bà Chài yếu toàn thân, dinh dưỡng kém, áp huyết cao đến 195mmHg, suy tim độ 2, dày thất trái, sơ vỡ động mạch chủ, nhiễm trung tiết niệu, thiếu máu, nang thận. Vì thế, BV Lão khoa có lời khuyên hết sức dè dặt nếu đụng dao kéo phẫu thuật vào bà Chài. Phác đồ điều trị đề ra sẽ điều trị từng bệnh.

GS Kính cùng các thành viên cho rằng chưa từng có ca mổ nào phúc tạp như thế này. Phải làm chủ được đường thở, làm chủ tuần hoàn và làm chủ được cả áp lực hộp sọ. Muốn vậy phải đặt ống nội khí quản và dùng lưới ti tan, màng sinh học và keo dán sinh học để điều hòa áp lực hộ sọ. Chi phí cho việc mua số vật tư được báo giá lên đến gần 40 triệu đồng, theo GS Hải. BV đã mang tiền đến thanh toán nhưng sau khi được biết đây là cuộc phẫu thuật nhân đạo miễn phí, các đơn vị này lại mang tiền đến trả lại BV.

8h30 sáng ngày 21/12, TS Nguyễn Quang Bình- Trưởng khoa Gây mê hồi sức đặt ống nội khí quản làm chủ được đường thở bệnh nhân. GS Nguyễn Quốc Kính gây mê và cùng các bác sĩ đặt các đường truyền kiểm soát được tuần hoàn. Tất cả các thứ đã sẵn sàng. 10h, hội chẩn xem nên lấy bệnh lý ra sao, từ vùng hàm mặt hay sọ não trước, để rồi trong suốt chiều hom đó, lần lượt các phần bệnh lý được bóc tách ra từ hàm mặt đến sọ não, sau đó tạo hình lại khuân mặt.

Phẫu thuật thành công cho người mang 'mặt quỷ'
Bà Chài nghẹn ngào nói lời cảm ơn các bác sĩ. Ảnh: Trần Ngọc Kha.

16h30 chiều cùng ngày bà Chài được đưa về khoa Hồi sức, mở được mắt, có cảm giác. Hai ngày sau, bệnh nhân rút được khí quản. Hai ngày sau nữa, bà Chài ăn được cháo và cuối tuần qua, bà đòi ăn cơm, đứng dậy đi lại được, nhớ nhà, đòi về. Cuộc phẫu thuật phải chuẩn bị đến 8 đơn vị máu và BV đã không phải dùng hết cơ số này.

Theo BS Nguyễn Mạnh Hà, dự kiến bệnh nhân Triệu Mùi Chài sẽ được cắt chỉ vào ngày 30/12. Nếu không có gì bất thường, ngày 31/12, bà Chài sẽ được xuất viện.

Tỉnh táo sau ca phẫu thuật, bà Triệu Thị Chài sai con gái mang cho bà một con gà được mang từ quê xuống biếu giám đốc Trịnh Đình Hải. Bà dành bằng được cơ hội tự tay mình đưa trực tiếp cho ông với lòng biết ơn vô hạn. Chuyện của bà khiến cả hội trường không một ai cầm được nước mắt. Vẫn có những góc nhân văn hiển hiện đâu đó sau những bức tường bệnh viện, ngày ngày. Ít nhất thì những người như bà Chài đã biết, chúng tôi cũng biết…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phẫu thuật thành công cho người mang 'mặt quỷ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO