Sáng 4/7, một gia đình bế theo con nhỏ bị sốt cao nhiều ngày đến viện thì tắc đường, chạy đến nhờ cảnh sát giao thông (CSGT) trợ giúp. Cán bộ Đội CSGT số 7 đã sử dụng ô tô chuyên dụng, đưa cháu nhỏ kịp thời tới bệnh viện cấp cứu.
Câu chuyện Bệnh viện Đa khoa Nam Định từ chối cấp cứu một cháu bé bị tai nạn do người đưa cháu đến bệnh viện không có đủ tiền đóng tạm ứng đã gây bất bình trong dư luận xã hội. Một lần nữa, vấn đề y đức cũng như những bất cập trong hệ thống bệnh viện công trở thành đề tài được quan tâm.
Ngày 4/1, thông tin từ UBND xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), chính quyền địa phương đã ban hành thông báo về việc tìm cha mẹ đẻ của bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.
Một bé trai ở Thanh Hóa nhập viện trong tình trạng có đuôi ở vùng cùng cụt dài 14cm. Sau khi được phẫu thuật, cháu bé có sức khỏe tốt, hiện đã được xuất viện.
Ngày 16/11, thông tin từ UBND phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị nước cuốn mất tích.
Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Quang (28 tuổi) trú tại phường Thuận An, thành phố Huế về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Ngày 21/7, Văn phòng UBND xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra trường hợp một cháu bé 3 tuổi tử vong thương tâm khi không may rơi xuống bể chứa chất thải nuôi heo của nhà hàng xóm.
Chiều 16/6, thông tin từ UBND phường Phước Vĩnh (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đơn vị vừa phát đi thông báo tìm cha mẹ cho một cháu bé bị bỏ rơi.
Ngày 11/5, thông tin từ UBND thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi ở cầu Đá Chạc.
Ngày 18/10, thông tin từ UBND phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế), một người dân vừa phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước trạm bưu điện.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã vớt được thi thể cháu T.L.N. bị mất tích tại khu vực âu thuyền trú bão Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Ông N. kể, để tạo lòng tin với gia đình ông, mỗi khi ra Huế, ông L.M.Q. thường ở khách sạn hạng sang, khoe tài sản có cả trăm tỷ đồng và học ở Anh về tật học.
Trong lúc uống cốc nước dừa, bé V. bất ngờ bị hóc cùi dừa. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu bé đến viện cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.