Chi chít những vết sẹo cũ và mới chưa lành trên thân thể bé K. khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy.
Ngày 5/12 cháu Trần Gia K. (10 tuổi, sống ở Cầu Giấy, Hà Nội) đã trốn về nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) để cầu cứu, tố bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành.
Sau khi thấy cháu có nhiều thương tích trên người, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa K. đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Ban đầu, phát hiện trên cơ thể K. có nhiều vết thương, 2 xương sườn gãy và bị rạn sọ não.
Theo thông tin từ người thân, khoảng 2 năm nay, do bố mẹ ly dị nên K. được bố đưa đi ở cùng mẹ kế ở đường Lạc Long Quân. Trước đây, K. nặng khoảng 40kg giờ chỉ còn 20kg.
Theo lời kể của K. gần 2 năm qua cháu không được đi học, thường xuyên phải làm việc nhà, ngủ dưới nền đá và bị đánh đập.
Hiện tại, K. đang ở cùng mẹ và em gái.
Khắp từ đầu xuống đến chân bé K. chi chít sẹo lồi lõm. Ảnh: Thanh Hà.
K. cho biết, trận đòn gần đây nhất là vào ngày 5/12. Sau trận đòn này K. quyết định bỏ trốn về nhà ông bà nội.
Chiếc răng cửa bị bố đánh gãy một nửa.
K. cho biết, ngoài những trận đòn, cậu còn bị nhúng mặt vào chậu nước.
Hiện tại, K rất vui khi được sống cùng mẹ và em gái. Cậu có một ước mong đơn giản là tiếp tục được đến trường. Trước đó K. bị bố ép nghỉ học khi em đang học lớp 2.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO