Bayern, tuyển Đức và sóng gió sau cuộc loại bỏ công thần của Loew

Theo Vietnamplus 12/03/2019 09:24

Loew đã gặp lần lượt 3 cầu thủ Bayern, mỗi người vỏn vẹn đúng 5 phút để thông báo với họ rằng trong tương lai ông không cần đến họ nữa!

Bayern, tuyển Đức và sóng gió sau cuộc loại bỏ công thần của Loew

Ba công thần bị Loew loại khỏi đội tuyển. (Nguồn: Getty Images).

10 ngày trước trận lượt về vòng 16 Champions League giữa Bayern và Livepool, huấn luyện viên tuyển Đức Joachim Loew bất ngờ cùng trợ lý Marcus Sorg và Manager Oliver Bierhoff đến trụ sở của câu lạc bộ để gặp 3 cầu thủ Bayern là Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Mueller mà không hề báo trước.

Ở lần viếng thăm được coi là "khiếm nhã" này, Loew đã gặp lần lượt 3 cầu thủ Bayern, mỗi người vỏn vẹn đúng 5 phút để thông báo với họ rằng trong tương lai ông không cần đến họ nữa!

Cuộc rũ bỏ gây nhiều bất bình

Những lý do được Loew nêu ra cho quyết định của mình là ba người họ Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Mueller đã già, không còn phong độ và không thích hợp trong công cuộc đổi mới đội tuyển của ông. "Các cầu thủ trẻ cần không gian phát triển và có cơ hội thể hiện mình...," Loew nói thêm.

Thực tế, sau thảm bại trên đất Nga năm 2018, đội tuyển Đức phải thay đổi là điều tất yếu và cần thiết. Không có ai thấy cần phải tranh cãi, nhưng trước cách hành xử của Loew và Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) với 3 công thần -những người đã đóng góp vô số công sức cho đội tuyển trong suốt một thập kỷ qua và có công rất lớn cho chức vô địch thế giớ của Tuyển Đức năm 2014 đã khiến báo chí Đức và dư luận dậy sóng bất bình.

Cuộc chia tay này đã được ví như một 'đám tang buồn,' và những người hùng mới cách đây không lâu được tôn vinh, tung hô, những trụ cột của đội tuyển trong quãng thời gian dài đã bị 'khai tử' và chôn cất qua loa bên đường trong một đám tang lạnh lẽo không người đưa tiễn.

Thay vì một chia tay nồng ấm xứng đáng với những gì họ đã cống hiến, DFB vội vã đưa lên trang web chính một đoạn tin ngắn ngủi, khô khan đã được soạn trước.

Bayern, tuyển Đức và sóng gió sau cuộc loại bỏ công thần của Loew - 1

Sau 1 ngày nhận "hung tin," Thomas Mueller đã chia sẻ video trên trang cá nhân của mình với câu mở đầu: "Tôi rất sốc!".

Người hâm mộ tiền đạo đã có 38 bàn thắng cho đội tuyển Đức, trong đó 10 bàn ghi tại 2 lần World Cup mà anh tham dự đều nhìn thấy ngấn lệ trong đôi mắt chàng trai 29 tuổi vốn nổi tiếng là vô tư, tếu táo và lạc quan ở mọi hoàn cảnh.

Những người hâm mộ tuyển Đức, dĩ nhiên, họ là fan của Thomas Mueller, Mats Hummels và cả Boateng, hơn thế, có rất rất nhiều fan đã từ yêu mến, hâm mộ các cầu thủ này mà trở thành fan của tuyển Đức đã vô cùng phẫn nộ.

Các câu hỏi được đặt ra, tại sao những công thần này lại bị loại bỏ theo cách đó? Sao họ không được một sự chia tay trong tôn vinh? Sao họ không có cả một trận đấu chia tay để người hâm mộ có thể được nhìn thấy thần tượng của mình trong màu áo tuyển một lần cuối?

Ngay cả các tuyển thủ Đức đang thi đấu trong câu lạc bộ Bayern cũng đã có những ý kiến trái chiều.

Trong khi Neure - đội trưởng của cả tuyển Đức và Bayern đã bênh vực Loew: ''Huấn luyện viên có trách nhiệm đưa ra quyết định và thông báo nó cho cầu thủ." Nhiều người cho rằng, phát biểu này của Neure là vì không muốn mất lòng Loew khi mà vị trí số 1 trong khung gỗ của anh đang bị lung lay dữ dội bởi sự đe doạ đến từ Ter Stegen.

Trái ngược với Manuel, Kimmich - người đồng đội trẻ đang là ứng cử viên của băng đội trưởng tuyển Đức trong tương lai đã có phản ứng khá gay gắt và không ngại ngần chỉ trích Loew.

Trên Sky, cầu thủ này cho hay: "Về cách làm, tôi thấy không ổn, Thomas đã chơi 100 trận cho đội tuyển, anh xứng đáng để được chia tay một cách khác. Ở đây không có già hay trẻ mà chỉ có chơi hay hoặc dở và không ai trong số họ (Thomas, Jerome, Mats) là quá già để chơi cho đội tuyển!"

Bayern, tuyển Đức và sóng gió sau cuộc loại bỏ công thần của Loew - 2

Kimmich không hài lòng với những gì đã diễn ra. (Nguồn: Getty Images).

Những con hổ bị tử thương

Có thể nói sự rũ bỏ của DFB với Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Mueller không thể "giết chết" các cầu thủ này. Thomas sau đó đã chia sẻ: "Tôi là một chiến binh và tôi luôn hướng về phía trước!" Thế nhưng, mặc dù vậy, tất cả và chính họ đều biết rằng một phần trái tim của họ đã chết.

Về thu nhập, sau khi bị loại khỏi tuyển, có lẽ 3 cầu thủ này sẽ bị hao hụt đi chút ít, họ sẽ không còn được chia tiền thưởng ở các vòng đấu và khi Đức giành danh hiệu nào đó cũng như không được tiền tài trợ từ quảng cáo của đội tuyển.

Nhưng Adidas, nhà tài trợ lớn nhất của DFB cũng là nhà tài trợ của Bayern Munich nên điều này cũng không quá đáng ngại. So với thu nhập hiện tại, khoản mất đi không phải là quá nhiều.

Về thể thao, các fan của Bayern lại yên tâm hơn với ý nghĩ rằng, sau khi những thất vọng ban đầu tan đi thì đây có thể là một lợi thế cho Bayern và chính các cầu thủ.

Các trụ cột của Bayern sẽ ít phải di chuyển hơn, đầu óc thanh thản để tập trung vào thi đấu cho câu lạc bộ - nơi mà họ vẫn còn cả ba cái đích lớn để hướng tới. Thậm chí rất có thể họ sẽ thi đấu bùng nổ để chứng minh điều ngược lại đối với quyết định của Loew.

Điều này có thể nhận thấy trong trận đấu với Wolfsburg cuối tuần qua, cả 3 cầu thủ đều thi đấu rất hay, đầy sức mạnh. Và Thomas đã góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo thành bàn trong màn hủy diệt VfL Wolfsburg 6-0 đó.

Người hâm mộ ngay lập tức cũng đã đặt ra các trường hợp sau khi bị loại khỏi tuyển, ba cầu thủ này có thể rời bỏ Bundesliga. Điều này hoàn toàn có thể nhất là với Jerome Boateng và Mats Hummels, họ có thể sẽ muốn bắt đầu làm lại một cái gì đó trong thời gian cuối của sự nghiệp cầu thủ ở một môi trường mới.

Với Mueller - người gắn bó với quê hương và là hiện thân của Bayern, điều này khó xảy ra, các fan Bayern sẽ không bao giờ tha thứ cho Höneß nếu ông ta để Mueller ra đi.

Việc bị loại khỏi đội tuyển có thể sẽ ảnh hưởng đến giá chuyển nhượng, nhưng với khả năng của mình các cầu thủ này vẫn là một tăng cường đáng kể cho bất kể câu lạc bộ nào mà họ tới. Cả ba người đều chưa đến 30 và hoàn toàn có thể thi đấu ở cường độ và chất lượng chuyên môn cao.

Bayern, tuyển Đức và sóng gió sau cuộc loại bỏ công thần của Loew - 3

Mueller và Hummels trong màu áo Bayern.

Phản ứng của Bayern trước cú đánh dưới thắt lưng của DFB?

Ngay sau khi Loew đến và đưa ra quyết định với các cầu thủ, trên trang web của mình, Bayern đã ra thông cáo báo chí tỏ ý không đồng tình về cách làm và thời điểm đưa ra quyết định này với lời lẽ khá cứng rắn.

Ban giám đốc Bayern đã nhấn mạnh về cách đưa ra công bố của Loew và DFB: ''Chúng tôi đặt câu hỏi về thời điểm và hoàn cảnh công bố quyết định này cho các cầu thủ và công chúng. Trận đấu quốc tế cuối cùng của đội tuyển quốc gia Đức đã diễn ra vào ngày 19/11/2018. Việc 3 tháng sau các cầu thủ và công chúng mới được thông báo quyết định sa thải này đã khiến chúng tôi khó chịu.''

"Đáng nói hơn, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông Joachim Loew và Oliver Bierhoff (giám đốc đội tuyển Đức và Học viện) đã đến FC Bayern tại Säbener Straße mà không hề thông báo trước để thông báo đến các cầu thủ vào thời điểm trước trận đấu quan trọng của Bayern vào thứ Bảy tới trong cuộc đua danh hiệu Bundesliga với Wolfsburg và chỉ vài ngày nữa sẽ là trận lượt về quan trọng tại Champion League của chúng tôi với Liverpool,'' Karl-Heinz Rummenigge nhấn mạnh.

Thông báo này cũng không quên nhắc đến đóng góp của các cầu thủ của họ cho đội tuyển quốc gia: "Thomas Mueller (100 trận), Mats Hummels (70), Jérôme Boateng (76) tổng cộng cống hiến 246 trận cho đội tuyển Quốc gia.

Họ là hiện thân cho một thế hệ và để lại dấu ấn cho những thành công vang dội của các cầu thủ DFB mà đỉnh cao là chức vô địch thế giới 2014. FC Bayern München tỏ lòng kính trọng đối với những công hiến của Thomas, Mats và Jerome cho đội tuyển Quốc gia và bóng đá Đức!"

Với người hâm mộ Bayern, họ không ngạc nhiên trước phản ứng này của Bayern, họ hiểu FC Bayern và Uli Höneß không phải là DFB và Loew.

Bayern với khẩu hiệu Mia san Mia, luôn có cách hành xử của một gia đình, được thể hiện rõ nét nhất ở tuyên bố mới đây của Uli: "Bayern sẵn sàng trắng tay mùa này để chia tay Ro-Ri trong tôn trọng!"

Bayern, tuyển Đức và sóng gió sau cuộc loại bỏ công thần của Loew - 4

Karl-Heinz Rummenigge khó chịu với cách hành xử của Loew và DFB.

Hơn nữa, Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Mueller dù không còn ra sân thường xuyên nhưng vẫn là một trong những nhân tố quan trọng ở Bayern kể cả trên sân hay trong phòng thay đồ.

Hiện còn một tiếng nói vô cùng quan trọng và nhiều trọng lượng là chủ tịch Bayern-Uli Höneß vẫn đang im lặng, nhưng đã có tuyên bố ông sẽ phát biểu sau trận đấu của Bayern và Liverpool vào thứ Tư này.

Không ai biết hậu trường có chuyện gì, nhưng rõ ràng, sự kìm nén của Höneß cho thấy ông không muốn đổ thêm dầu vào lửa khi Bayern có một trận đấu quan trọng đến như vậy. Mặt khác điều này cũng cho thấy đang có một cơn giận dữ rất lớn chỉ đợi thời điểm để bùng phát.

Dư luận người hâm mộ đội tuyển Đức chắc chắn sẽ còn tiếp tục bàn cãi trong thời gian tới và đặc biệt là mọi con mắt đều dồn vào ngày 18/3 tới khi Loew hội quân cho chiến dịch vòng loại Euro.

Tất cả đợi chờ xem phản ứng của Loew trước những sóng gió này và số phận của ông ta sẽ ra sao nếu như tuyển Đức thi đấu không thành công?.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bayern, tuyển Đức và sóng gió sau cuộc loại bỏ công thần của Loew

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO