Thứ Tư, 1/5/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Ea rớt
Tin tức cập nhật liên quan đến Ea rớt
Thôn Ea Rớt sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ
Ea Rớt, xã Cư Pui (Krông Bông- Đắk Lắk) là thôn đồng bào Mông di cư mới được đưa vào vùng dự án từ năm 2018.
Dân tộc
Khởi công xây dựng cầu vào thôn Ea Rớt
Xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp với Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt- Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) khởi công xây dựng chiếc cầu bằng bê tông tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui (Krông Bông- Đắk Lắk).
Điện mặt trời về vùng sâu Ea Rớt
Nằm trong vùng núi sâu cách trung tâm xã hơn 20 km, thôn Ea Rớt (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) được xem là thôn vùng xa khó khăn nhất của xã Cư Pui bởi toàn thôn có 190 hộ dân đa số bà con là người dân tộc Mông di cư vào nên nhiều gia đình chưa có hộ khẩu, thuộc diện nghèo và sống trong cảnh không điện, không nước sạch từ 20 năm nay.
Trên 'cổng trời' Ea Rớt
Nằm trong vùng núi sâu, cách trung tâm xã hơn 20 km, thôn Ea Rớt (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) được nhiều người đặt cho cái tên “cổng trời” bởi để đến được nơi đây mọi người phải vượt qua con dốc nằm trên dãy núi Ea Lang-con dốc vừa cao, vừa gấp khúc, ngoằn ngoèo và là tuyến đường duy nhất nối thôn Ea Rớt với bên ngoài.
Đánh thức tiềm năng một vùng đất
Công trình đầu mối hồ Ea Rớt thuộc Dự án hồ chứa nước Krông Pắk Thượng (Đắk Lắk) vừa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng được nguồn nước tưới cho hàng ngàn héc ta đất sản xuất của nhân dân, cùng với đó sẽ cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho hàng ngàn hộ dân di cư tự do ổn định cuộc sống.
Khánh thành Công trình đầu mối hồ Ea Rớt lớn nhất Tây Nguyên
Sáng 18/1, tại xã Cư Ea Lang (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành Công trình đầu mối hồ Ea Rớt thuộc Dự án hồ chứa nước Krông Pắk Thượng.
'Bà đỡ' cho vùng đất khó
Trong những năm gần đây tình trạng biến đổi khí hậu ngày một khắc nhiệt, hạn hán kéo dài, mưa lũ thì thất thường liên tiếp xảy ra, làm thiệt hại đến người, tiền bạc của cải của Nhà nước và nhân dân, trong đó Tây Nguyên cũng không ngoại lệ. Để khắc phục được tình trạng trên Đảng và Nhà nước ta đã chủ động đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi nhằm giảm thiểu và hạn chế xuống mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai.
Điện sáng Ea Rớt
Những năm gần đây, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng một số gia đình trong thôn Ea Rớt đã bỏ ra từ 2 đến gần 10 triệu đồng mua bộ phát điện năng lượng mặt trời để sử dụng.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO