Nhức nhối nạn lạm dụng công vụ

Hư Trúc 13/06/2016 13:05

Dư luận đang nóng bỏng việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang gắn biển kiểm soát màu  xanh (cấp cho cơ quan nhà nước) vào ô tô siêu sang cá nhân để sử dụng, thì lại bức xúc trước việc đoàn xe công ồn ào đưa cán bộ đi ăn tiệc trong giờ hành chính ngay tại tư gia Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh. Vấn nạn công nhiên vi phạm, sử dụng trái phép “của công” vào mục đích riêng là chiếm công vi tư vẫn tiếp tục diễn biến trầm trọng, nhức nhối.     

Việc lạm dụng công vụ diễn ra tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP HCM, ngày 10/6. Người đứng đầu Sở đương nhiên là biết nhưng chính ông lại tạo ra sự việc này qua lời mời dự tiệc giờ hành chính dẫn đến cuộc “bỏ trống” cơ quan nói trên.

Theo thông tin giám sát của công luận, 3h chiều ngày làm việc nói trên, các phòng ban tại cơ quan Sở trống rỗng, xe biển số xanh lần lượt phóng đi mang theo các quan chức đi ăn tiệc tại nhà riêng tân Giám đốc Sở tại huyện Củ Chi. Lúc 15h cùng ngày, phóng viên vào một phòng của Sở đề nghị gặp lãnh đạo Sở, một nữ nhân viên trong phòng nói: “Hiện lãnh đạo không có ai ở cơ quan hết. Chiều hôm nay mấy anh đi họp hết rồi, kể cả lãnh đạo, chánh văn phòng cũng không có”.

Nữ nhân viên này giải thích thêm: “Nguyên cái Sở không còn xe nào, trống lốc hết à. Mới đi hồi hơn 14h, em nghĩ chắc lãnh đạo đi họp xong rồi về luôn, không quay lại sở đâu”. Nhà báo còn cất công xuống Củ Chi và cho biết, khoảng 16h, tại nhà riêng của ông tân Giám đốc Sở này, hàng loạt xe biển xanh, biển trắng, trong đó có các loại xe sang lần lượt vào. Cao điểm, có khoảng 50 ôtô biển số xanh, trong đó có các đơn vị thuộc Sở nhưng đóng tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương cũng có mặt, đậu kéo dài cả vào phía trong cách đó khoảng 100m.

Sự vi phạm kỷ luật hành chính như thế đã quá rõ, đáng nói là sự vi phạm đó lại có quy mô lớn bắt đầu từ vị tân Giám đốc, chỉ phục vụ cho bữa tiệc mừng sau khi ông mới nhậm chức. Vi phạm kỷ luật hành chính vào việc tư là vi phạm phép nước. Phép nước không phải do cá nhân nào tạo ra, mà cũng không dành riêng cho ai hoặc nơi nào. Đó là luật lệ chung của Nhà nước, của mọi người, từ vị nguyên thủ quốc gia đến người dân thường đều phải tuân thủ. Trong vụ này, lãnh đạo UBND TP HCM đã nhanh chóng nắm tình hình và mọi người tin chắc rằng sẽ có biện pháp xử lý thích đáng để bảo đàm nề nếp hành chính công.

Từ vụ việc xảy ra như nói trên, dư luận liên tưởng đến một vụ khác xảy ra ít ngày trước đây mà bản chất cũng là chiếm công vi tư, coi thường phép nước. Dư luận rất bức xúc về vụ liên quan đến ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Mặc dù với chức vụ như ông phải biết rõ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng xe công trong cơ quan nhà nước nhưng ông vẫn phớt lờ.

Chiếc xe ông sử dụng gắn biển xanh xe công nhưng lại là siêu xe nhiều tỷ đồng, trị giá gấp nhiều lần định mức. Khi bị dân phát hiện, ông tiếp tục giải thích thiếu thuyết phục rằng xe ấy là xe cá nhân, được bạn cho mượn, rằng ông thông cảm địa phương còn nghèo, khó khăn nên lấy xe riêng dùng vào việc công. Mà đã công vụ thì phải biển số xanh!

Ai cũng biết, theo quy định, một chiếc xe không thể cùng lúc có 2 biển số, trừ trường hợp xe gian, dùng vào việc mờ ám.

Ông biết thế là sai nhưng cứ bất chấp. Tập thể lãnh đạo tỉnh Hậu Giang biết thế là sai nhưng cứ phớt lờ, thậm chí còn bao biện cho ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Công an tỉnh Hậu Giang biết thế là trái luật nhưng cứ liều cấp “cho mượn” biển số mới khiến nhân dân bị lừa dối xe tư nhân là xe nhà nước.

Làm cán bộ, nhất là thuộc hàng lãnh đạo giữ trọng trách như Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và Phó Chủ tịch UBND tỉnh như nói trên, càng phải gương mẫu, đặt tư cách lên hàng đầu.

Dân chúng đóng thuế, bỏ tiền ra nuôi bộ máy điều hành gồm những con người như thế thì họ có quyền đòi hỏi cán bộ phải gương mẫu, tận tụy, quên mình, hy sinh. Và không người dân nào cho phép chính các cán bộ lãnh đạo công nhiên vi phạm phép nước, nhất là lạm dụng công vụ ngày một ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật như thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhức nhối nạn lạm dụng công vụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO