'Phát súng cảnh cáo' cho bà Hillary Clinton

27/03/2016 20:15

Ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Dân chủ Bernie Sanders dường như đã đưa ra một “phát bắn cảnh cáo” đối với đối thủ Hillary Clinton sau khi bất ngờ giành chiến thắng ở tất cả 3 bang trong cuộc tranh giành vị trí ứng viên hàng đầu của đảng này trong hôm cuối tuần qua.

Ứng viên Bernie Sanders bất ngờ giành chiến thắng ở cả 3 bang tổ chức bầu cử cuối tuần qua (Nguồn: AP).

“Phần thưởng” đắt giá nhất mà ông Sanders giành được có lẽ là bang Washington, dù đã chiến thắng ở cả các bang Alaska và Hawaii, tạo động lực mới cho chiến dịch tranh cử của ông. Dự kiến ông Sanders sẽ giành được tới trên 70% số phiếu bầu ở cả 3 bang này.

Sau chiến thắng bất ngờ, ông Sanders đã cảm ơn những người ủng hộ mình và nói rằng “chiến dịch đã có thêm động lực” dù rằng vẫn sẽ phải đối mặt với một chặng đường khó khăn phía trước để có thể vượt qua ứng cử viên cùng đảng Hillary Clinton. Bà Clinton bước vào vòng bầu cử hôm 26/3 (giờ Mỹ) khi đang tạm dẫn trước ông Sanders, với 1.223 đại biểu so với 920.

Khi các siêu đại biểu - giới chức trong đảng người có thể ủng hộ bất cứ ai trong 2 ứng viên này - tuyên bố rằng họ đã quyết định xong, bà Clinton vẫn dẫn trước với 1.692 địa biểu, so với 949 của ông Sanders, trong cuộc đua nhằm giành được 2.383 đại biểu - đủ để thay mặt đảng Dân chủ đứng ra tranh cử chức Tổng thống.

Washington là bang quan trọng nhất trong tổng số 3 bang tổ chức tranh cử vừa qua, với tổng số 101 đại biểu để các ứng viên tranh giành. Có 16 đại biểu ở Alaska và 25 đại biểu ở Hawaii. Và tại Washington, ông Sanders đã giành tới 72% số địa biểu so với 27% của bà Clinton.

Mạng lưới các kênh truyền hình Mỹ cũng đưa tin ông Sanders giành được 79% số phiếu bầu ở Alaska, so với 21% của bà Clinton. Trong khi kết quả từ Hawaii cũng cho thấy ông Sanders giành được đến 70%.

Ăn mừng trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Sanders nói rằng: “Cảm ơn Alaska! Chúng ta đang cùng nhau gửi đi một thông điệp rằng chính phủ này thuộc về tất cả chúng ta… Washington, cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ to lớn! Khó ai có thể phủ nhận rằng chiến dịch của chúng ta đã có thêm động lực”.

Trước đó, ông Sanders đã rất nỗ lực để giành được các chiến thắng trong các vòng bỏ phiếu kín hôm thứ Ba tuần trước ở Idaho và Utah. Tuy nhiên ông vẫn chịu thất bại ở Arizona, và dù số đại biểu mà ông vừa giành được ở 3 bang cao hơn 20 so với số đại biểu của bà Clinton, thì ông vẫn chưa thể vượt qua tổng số đại biểu của bà để vươn lên dẫn đầu.

Bà Clinton trong khi đó đã chỉ ra rằng bà có “hơn ông Sanders 2,6 triệu phiếu bầu”. Và trước đó, bà cũng tổ chức ít chiến dịch ở 3 bang vừa qua, mà giới quan sát nhìn nhận là có khả năng bà đã lường trước được rằng mình sẽ thua ở các bang này và giành thời gian dự lễ Phục sinh cùng gia đình.

Dù kết quả bỏ phiếu hôm cuối tuần qua có ra sao, thế trận hiện tại vẫn sẽ phụ thuộc vào các vòng bỏ phiếu ở các bang lớn hơn sắp diễn ra trong thời gian tới đây. Trong một cuộc thăm dò mới đây, bà Clinton vẫn đang dẫn trước ông Sanders khi tỷ lệ ủng hộ bà ở các bang sắp tổ chức bỏ phiếu gồm California, New York và Pennsylvania.

Các tính toán cho thấy ông Sanders có thể sẽ cần phải giành chiến thắng tới 2/3 số đại biểu còn lại ở tất cả các bang - trong các cuộc bỏ phiếu kín, các cuộc bỏ phiếu thường - mới có thể vượt lên dẫn trước bà Clinton và đó là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Trong khi đó, phía đảng Cộng hòa không diễn ra cuộc bầu cử nào trong khoảng cuối tuần qua. Ứng viên Donald Trump hiện vẫn tạm dẫn trước ông Ted Cruz, với số đại biểu 739 so với 465, trong khi cần tổng cộng thêm 1.237 đại biểu nữa để giành chiến thắng phía đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, tỷ phú, ngôi sao truyền hình thực tế Trump đang tỏ ra hết sức tự tin, và còn bắt đầu hé lộ về chính sách ngoại giao của mình khi làm Tổng thống. Trump nói với tờ New York Times rằng ông không phải người mang chủ nghĩa cô lập, mà chỉ quan ngại rằng nước Mỹ sẽ bị đi xuống vì các đối tác và đồng mình của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Phát súng cảnh cáo' cho bà Hillary Clinton

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO