16 tiếng đào bới tìm nạn nhân bị đất đá vùi ở Nha Trang

Văn Nhất 20/12/2016 09:15

Vào khoảng 2h sáng nay, 20/12 tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa), đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trong đã làm 2 người chết, 3 người đang bị chôn lấp chưa biết sống chết, 5 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị chôn lấp và sập đổ. Đến 18h07, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra, kết thúc hơn 16 tiếng đồng hồ vật lộn với đống đất đá.

Hiện trường vụ sạt lở.

Thi thể chị Hoa được đưa ra khỏi hiện trường.

18h07, vợ của anh Phạm Công Dũng là chị Phạm Thị Hoa, 43 tuổi đã được các lực lượng cứu phát hiện. Tuy nhiên, do thi thể chị Hoa bị rất nhiều đất đá, trong đó có cả máy giặt đè lên, xung quanh thi thể có rất nhiều vật cảng nên phải đến 18h45 thi thể của chị Hoa mới được đưa ra khỏi hiện trường.

18h00, hàng trăm chiến sĩ, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực với mong muốn tìm thấy người còn lại vẫn đang bị chôn vùi trong đống đất đá.

Hiện tại, có 3 máy đào vẫn hoạt động liên tục, tuy nhiên lượng đất đá quá lớn đã gây không ít khó khăn cho công tác cứu nạn. bên cạnh đó, lực lượng y tế và các cơ quan chức năng vẫn đang túc trực.

17h00: Có mặt tại hiện trường ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch xã Phước Đồng cho biết, trước mắt UBND xã đã bố trí 7 phòng tại trạm y tế để các hộ ở tạm đồng thời bố trí lương thực, nước uống cho các gia đình, chính quyền xã đang huy động mọi nguồn lực để có những hỗ trợ tiếp theo cho các hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng có mặt tại hiện trường.

Theo ông Hưởng, tính thiệt hại ban đầu, đã tìm được 3 người đã bị chết và còn một người vẫn bị chôn lấp; có 6 nhà sập hoàn toàn, 5 nhà bị sập 1 phần, công tác mai táng đang được tiếp tục triển khai.

Ông Hưởng cho biết thêm, đây là khu vực đã bị cấm khai thác đá từ năm 2012 và mới đây do mưa lớn, chính quyền địa phương cũng đã có cắm biển báo nguy hiểm. Nhưng do mưa lớn nên đã xảy ra sự cố trên

15h40: Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 15 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa được người con của anh Phạm Công Dũng là cháu Phạm Cao Sang, 18 tuổi ra khỏi đống đổ nát.

Máy móc tiếp tục được huy động đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Thi thể cháu Sang được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo các lực lượng chức năng cho biết, khi đưa ra khỏi hiện trường thì cháu Sang đã chết trước đó. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

15h30: Sau khi điều thêm 4 xe cẩu loại lớn, lực lượng chức năng đã tiếp cận được một thi thể và các lực lượng đang cố gắng đưa thi thể này ra khỏi đống đất đá. Hiện danh tính của nạn nhân này vẫn chưa xác định.

14h00: với hai mũi tiếp cận hiện trường, các lực lượng chức năng đã dần tiếp cận được bên trong ngôi nhà đã bị chôn vùi trong đống đất đá. Hiện tại, các lực lượng chức năng đã lấy ra được 3 chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp và một số vật dụng trong nhà.

Đây chính là nhà của anh Phạm Công Dũng đang có vợ là Phạm Thị Hoa, 43 tuổivà con là Phạm Cao Sang, 18 tuổi vẫn đang bị chôn vùi trong đống đỗ nát.

13h00: Các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm để cố gắng tìm kiếm những người còn bị mất tích trong đống đất đá.

Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ngoài phương án tìm kiếm bằng máy móc từ sáng đến nay, thì hiện tại hàng chục lực lượng cứu nạn đã mở rộng thêm mũi cứu nạn thứ hai để mong tìm kiếm sớm hơn những nạn nhân đang mắt kẹt.

12h00: Tính đến thời điểm này, 6 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Khánh Hòa là Lê Anh Vy (61 tuổi), Trần Thị Thu Sương (60 tuổi), Nguyễn Kim Bình (67 tuổi), hai vợ chồng anh Lê Anh Vang (31 tuổi) và anh Nguyễn Đình Tú (33 tuổi) bị thương nhẹ. 02 người đang bị mắc kẹt trong đống đất đá là 2 mẹ con Phạm Thị Hoa (44 tuổi) và Phạm Cao Sang (19 tuổi, cùng trú thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng).

Anh Lê Văn Vang đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV báo Đại đoàn kết, bác sĩ Hoàng Văn Việt (khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) cho biết: “Bệnh nhân Lê Anh Quang nhập viện cấp cứu vào lúc 5h sáng trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương vùng mặt, xương sườn, sườn chậu. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe nạn nhân đang rất yếu. Bệnh viện vẫn đang giấu tình hình mất mát của gia đình vì sợ nạn nhân bị sốc, không chịu đựng được”.

11h30: Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực đào bới đống đất đá, kéo những mảng tường ra ngoài để tìm kiếm người bị nạn.

Hiện trường vụ viêc lúc 11h30, công tác cứu trợ lúc đang được tập trung triển khai.

11h00:Nếu không cứu kịp, chắc chắn còn rất nhiều người chết

Có mặt tại hiện trường lúc 11h, Anh Nguyễn Văn Đệ (42 tuổi), cho biết lúc đó cả nhà đang ngủ say thì nghe tiếng nổ đùng đùng.

Cả nhà đang ngủ thì nghe nhiều tiếng nổ đùng đùng, tôi vội ôm con và kéo vợ chạy ra khởi nhà. Hằng trăm khối đất đá đổ sập từ trên núi cao xuống, những tiếng kêu cứu thất thanh. Trong hoàn cảnh sự sống treo trên sợi tóc, những người dân nhà ở cạnh nhau đã bất chấp nguy hiểm lao vào trận lở đất để cứu người.

“Tôi biết chuyện chẳng lành nên vội ôm 2 đứa con nhỏ, hô to vợ chạy…chạy đi, đất đá tràn xuống rồi”, anh Đệ kể.

Lúc thấy nhà 4 người an toàn, nhìn sang nhà bên cạnh, đất đá vẫn đang tràn xuống rất nhanh.

“Trong đêm đen, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng khóc và kêu cứu. Có ai không cứu tôi với, bà con ơi cứu tôi với. Lúc đó, tôi chạy thẳng đến chỗ những tiếng thét mà lao đến”, anh Đệ kể lại.

“Anh Đệ ơi, cứu em với, em chết mất. Anh chạy vào nhà đưa con em ra với, chứ em không làm được gì nữa rồi.

Tôi không nghĩ mình còn sống, vì khi đưa được người ra khỏi cánh cửa đang bị đất bóp vẹo, những tiếng nổ ầm ầm”, anh Đệ kể.

Trong khoảng 30 phút, anh Đệ cùng với vài người khác đã cứu được 5 người ra khỏi đống đất đá. “Có những hòn đá to như cái nhà, không thể chạy vào để vào cứu. Nhiều người la hét lắm, nhưng tôi đánh bất lực.

Lúc lao vào nhà hàng xóm, tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng không cứu không được. Tôi hoàn toàn kệt sức”, anh Đệ nói.

Đứng nhìn ngôi nhà của em trai bị đất đá vùi lấp, chị Lê Thị Mùi khóc thảm thiết, nhà sập, mẹ bị đè chết rồi, mẹ sao không nói với con điều gì vậy mẹ.

Mẹ chị Mùi là bà Phạm Thị Cư (71 tuổi) và cháu ruột là Lê Anh Khang (4 tuổi) bị tử vong, đã được cơ quan chức năng tìm thấy sáng nay.

10h40:

Danh sách các nạn nhân (do TP Nha Trang cung cấp):

2 người chết đã tìm thấy xác:

Bà Nguyễn Thị Cứ, 58 tuổi Cháu Lê Anh Khánh, 4 tuổi

2 người chưa tìm thấy:

Phạm Thị Hoa – 43 tuổi Phạm Cao Sang – 28 tuổi

Những người đang được cấp cứu:

Nguyễn Kim Sinh – 64 tuổi Nguyễn Thị Hường – 64 tuổi Nguyễn Đình Tú – 23 tuổi Lê Thị Nhung – 30 tuổi Nguyễn Gia Khánh – 5 tuổi Nguyễn Đình Gia Huy – 2 tuổi

10h20: Các lực lượng chức năng gồm hàng trăm chiến sĩ, y bác sĩ vẫn đang nỗ lực dùng máy móc để đào đất, đập tường các ngôi nhà sập đỗ để tiếp tục cứu hộ các người dân đang bị vùi lấp.

Có mặt tại hiện trường ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó Chủ tịch TP Nha Trang cho biết, Thành Phố trước mắt sẽ chịu tất cả kinh phí lo mai táng cho các gia đình có người chết và hỗ trợ toàn bộ kinh phí chữa trị cho những người bị thương. Sau đó, Thành phố sẽ có những chính sách hỗ trợ tiếp theo.

Hiện tại, tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 3 người đang được chữa trị, những người bị thương nhẹ đã được cho ra viện để về nhà.

9h50: Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Đức Vinh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn.

Ông Lê Đức Vinh cho biết: "Lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa những người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Quan trọng nhất lúc này vẫn là cứu người. Tôi cũng yêu cầu địa phương rà soát, đưa các hộ dân tại khu vực nguy hiểm đi sơ tán, để đảm bảo an toàn. Tỉnh cũng sẽ có phương án hỗ trợ kịp thời với những gia đình gặp nạn".

Trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Mùi khóc thảm thiết, cho biết một trong số nhà sập hoàn toàn là nhà của người em trai chị sống với cha mẹ ruột. Nhà sập, mẹ chị là bà Phan Thị Cư, 71 tuổi và cháu trai tên Khang, 4 tuổi được đưa ra đống đổ nát, tử vong.

“Cha tôi may mắn được người dân đưa ra ngoài nên thoát nạn nhưng bị thương ở chân. Ông bị bệnh tai biến nhiều năm nay nhưng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ông đã ngất lên ngất xuống. Không biết ông còn chịu được đến bao lâu nữa. Thật đau đớn quá”, chị Mùi nói.

9h35: Theo thông tin mới nhất tại hiện trường, số người chắc chắn tử vong là 2 người, 3 người còn lại vẫn bị chôn lấp chưa biết sống chết thế nào.

9h20: Anh Nguyễn Văn Đệ- một người dân sống cạnh khu vực hiện trường cho biết, khi nghe tiếng đất đá sạt lỡ, anh cùng một số thanh niên sống xung quang hiện trường đã nhanh chóng vào ứng cứu được 5 người, tuy nhiên do đất đá sạt lỡ quá nhiều nên không kịp ứng cứu thêm nhiều người khác.

Theo một người dấn sống cạnh hiện trường cho biết, trong 10 người thương vong thì có gia đình anh Quang, khi nghe tiếng sạt lỡ đất thì gia đình cũng đã nhanh chóng thoát ra khỏi nhà. Tuy nhiên chỉ có anh Quang thoát được, còn mẹ anh Quang và con của anh Quang bị vướng hàng rào nên chạy không kịp và đã tử vong. hiện 3 người mấy tích trong đống đỗ nát đất đá vẫn đang được lực lượng chức năng ứng cứu.

9h10: Những nỗ lực của lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy những người mất tích trong đống đổ nát vì khối lượng đất đá vùi lấp quá sâu.

Hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng máy móc cơ giới thay nhau đào tìm những người mất tích với tinh thần nhanh nhất có thể. Theo ghi nhận đến thời điểm nay, ngoài hai người đã chết được đưa ra khỏi hiện trường còn có 3 người mất tích đang nằm dưới đống đất đá hàng chục ngàn tấn.

Tại hiện trường, có những hòn đá nặng hàng tấn đè bẹp những ngôi nhà. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 10 nhà bị chôn lấp hoàn toàn. Ngoài ra có 5 ngôi nhà khác bị đất đá đè biến dạng, có những căn nhà bị đổ ập xuống suối Thi Trâu, thiệt hại nặng nề.

Theo nhiều người dân, vụ sạt lở núi diễn ra trong đêm khuya và chỉ trong 15 phút nên dân không kịp trở tay. Có gia đình chỉ kịp chạy khỏi nhà vài bước chân thì căn nhà đổ sập.

Như đã thông tin, vào khoảng 1h30 sáng nay, một trận lở núi xảy ra tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) khiến hàng chục nhà dân bị vùi lấp dưới đất đá, hàng chục người thương vong. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiếp tục.

Theo nhiều người dân cho biết, đây là khu vực khai thác đất đá tự phát, hiện trường khu vực sạt lỡ có dạng hàm ếch, do mưa lớn đã làm sạt lỡ từ trên cao xuống.

7h30: Lực lượng chức năng đã đưa được 2 người trong đống đổ nát ra ngoài. Tuy nhiên, 2 người này đã tử vong (gồm 1 cụ già và 1 em nhỏ khoảng 3 tuổi).

Theo thông tin từ người dân ở gần hiện trường vẫn còn 3 người bị chôn lấp trong đất đá vẫn chưa tìm thấy xác

Hiện, công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ đang tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Theo một cán bộ làm nhiệm vụ tại hiện tường. Hiện, 6 người khác đã được đưa đi cấp cứu.

Một người dân cho biết: "Rạng sáng, lúc đó tôi đang ngủ thì giật mình nghe những tiếng động mạnh. Ra ngoài thì thấy đất đá đổ ào ào xuống. Mấy hôm trước trời mưa lớn, cũng có lác đác đất đá rơi xuống khu vực này, nhưng không ai nghĩ hôm nay lại kinh hoàng đến vậy".

Một số hình ảnh tại hiện trường:

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    16 tiếng đào bới tìm nạn nhân bị đất đá vùi ở Nha Trang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO