Xúc động Lễ trưởng thành

Th. Anh 24/05/2017 17:38

Lễ trưởng thành của lớp cuối cấp THPT, không biết từ bao giờ đã trở thành ngày thông lệ để cho các em học sinh lớp 12 tri ân với cha mẹ, thầy cô. Qua lễ trưởng thành này các em học sinh chính thức rời khỏi ghế nhà trường, bước sang một ngã rẽ mới của cuộc đời.

Lễ trưởng thành của học sinh khối 12 trường THPT Thăng Long (Hà Nội).

Học xong tiết học cuối cùng, các em học sinh lớp 12 Trường THPT Thăng Long (Hà Nội) chính thức tạm biệt mái trường, khép lại 12 năm đi học của một học sinh 18 tuổi.

Dường như tất cả những nỗi niềm chất chứa về tình thầy cô, tình bạn đã được dồn nén lại trong ngày Lễ trưởng thành này.

Buổi lễ diễn ra không theo khuôn mẫu, không có những phát biểu dài dòng về thành tích nhà trường, chỉ có nghi lễ duy nhất là mời học sinh đứng lên chào cờ, hát Quốc ca. Chỉ thế thôi mà ngay sau đó những giọt nước mắt đã chực bật ra trên khoé mắt của các cô cậu học trò 18 tuổi…

Trong ngày lễ, qua những lời chia sẻ, gửi gắm ân tình của cha mẹ phụ huynh và Ban giám hiệu, các em học sinh lớp 12 đã có những lời tri ân, những dòng tâm sự gửi tới thầy cô giáo của mình.

Đó là lời tri ân của tập thể lớp 12T1 gửi tới cô Tạ Thị Kim Anh với những lời yêu thương nhất: “Gửi cô giáo chủ nhiệm đáng yêu và hay cười của chúng con. Tập thể 12T1 sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay nếu thiếu đi cô, người mẹ ân cần của chúng con. Bọn con sẽ nhớ lắm mỗi khi bí mật tổ chức lễ sinh nhật cho cô, được ngắm nụ cười tỏa nắng mỗi khi cô vui. Nụ cười đó chính là động lực cho chúng con phấn đấu từng ngày…”.

Hay là lời tri ân đầy hóm hỉnh, xúc động của tập thể lớp 12T4 gửi tới thầy Nguyễn Như Cường: Trong những năm tháng cấp ba trôi nhanh như thoi đưa, có những khoảnh khắc mà chúng em với thầy như hai đường thẳng song song, nhưng thầy gắn bó với chúng em như đồ thị hàm bậc nhất trên bậc nhất với hai đường tiệm cận, tuy không bao giờ chập lại làm một nhưng chúng em luôn hướng về thầy…

Trong khoảng sân trường nhỏ, từng bàn tay cứ nắm lấy bàn tay, từng nụ cười, giọt nước mắt trao đi như lời nhắn gửi về những kỷ niệm sẽ mãi không bao giờ quên nơi ngôi trường THPT này.

Chia sẻ niềm xúc động trong ngày lễ, bạn Duy Anh, học sinh lớp 12 rưng rưng nói: Mới ngày nào chúng em là lứa học trong nhỏ lớp 9 vỡ oà trong hạnh phúc khi nhận tin được khoác trên mình phù hiệu hai màu xanh đỏ “Thăng Long”, vậy mà thời gian trôi nhanh quá, chỉ qua hôm nay là đã trở thành cựu học sinh của trường.

“Không ngôn từ nào có thể diễn được niềm hành phúc và xúc động của em, cũng như tất cả các bạn ở đây khi được tham dự một Lễ trưởng thành đầy trang trọng như thế này. Đó là ghi nhận quý giá về sự khôn lớn, chững chạc hơn cho tất cả chúng em.

Gần 1000 ngày bình yên, khoảng thời gian ngắn ngủi đã chứa đựng bao kỷ niệm vui buồn. Công lao sinh thành, nuôi nấng của cha mẹ, và hành trang mà thầy cô dày công gói ghém, truyền đạt… chúng em sẽ không bao giờ quên, sẽ khắc mãi trong tâm mình…” - Duy Anh tâm sự.

Xúc động hơn khi trong buổi lễ ấy, trên sân khấu của nhà trường, không chỉ có các em học sinh cất lên những tiếng ca trong ngày lễ trưởng thành mà có cả thầy cô, những người hàng ngày đứng trên bục giảng. Thầy và trò cùng nắm tay, cùng ca hát và chúc cho nhau sức khỏe, thành công trên con đường chông gai phía trước…

Bằng những cái được từ trong buổi lễ ấy, chúng ta trân trọng hơn ngày lễ trưởng thành này. Và vui hơn, khi không chỉ có trường THPT Thăng Long tổ chức Lễ trưởng thành, mà khắp các trường THPT trên toàn quốc, những ngày cuối tháng 5 đều rộn rã chuẩn bị cho ngày lễ với sự trân trọng, nâng niu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xúc động Lễ trưởng thành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO