Nét đẹp người Công giáo Thủ đô

Nhã Phương 07/05/2016 13:05

Hơn 90% gia đình Công giáo Thủ đô Hà Nội đạt  danh hiệu Gia đình văn hóa, nhiều xứ đạo được công nhận là xứ đạo tiên tiến, quan hệ giữa đồng bào theo đạo với cộng đồng được củng cố, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.Thành công đó có được là do bà con giáo dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” do Thành phố phát động.

Nét đẹp người Công giáo Thủ đô

Họp bàn cùng bà con giáo dân Thủ đô về việc xây dựng đời sống mới.

Nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch nhưng đồng bào Công giáo huyện Đông Anh (Hà Nội) vẫn sống chủ yếu bằng nghề nông. Chính việc phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, việc mở rộng các nhà máy, xí nghiệp… đã khiến diện tích đất nông nghiệp của địa phương ngày một thu hẹp lại. Mỗi người, mỗi gia đình tại Đông Anh đều đang trăn trở để tìm cho mình những hướng đi riêng theo hướng xây dựng NTM.

Phê-rô Nguyễn Xuân Bích, Trưởng ban Công giáo huyện Đông Anh cho biết: Trước đây, việc xây dựng NTM của địa phương vốn rất gian nan nhưng được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, địa phương đã chuyển đổi thành công giống cây trồng, vật nuôi, phá vỡ thế độc canh cây lúa bằng những giống cây ngắn ngày cho năng suất cao.

Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm như nuôi lợn siêu nạc, gà vịt nuôi công nghiệp, chăn nuôi bò sinh sản, phát triển kinh tế trang trại VAC… cũng nâng thu nhập của người dân cao hơn trồng lúa. Trong xây dựng NTM, ngoài những cá nhân điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, ông Nguyễn Xuân Bích đề cập nhiều hơn đến những cá nhân đã tự nguyện hiến đất làm đường.

Dẫn chúng tôi tới thăm gia đình ông Nguyễn Văn Giới, Bí thư chi bộ thôn Đại Bằng, người cán bộ đã tự nguyện hiến hơn 120m2 đất ở của tổ tiên, cha ông để lại để mở rộng đường giao thông nông thôn. Trò chuyện với chúng tôi, ông Giới cho biết: Chúng tôi đều biết đất đai là tài sản có giá trị nhưng vì tương lai con cháu, vì tình làng nghĩa xóm nên cả gia đình không ai tính toán hơn thiệt, nhường một khoảng đất để thôn mở rộng đường giúp bà con thuận tiện đi lại.

Không chỉ bà con giáo dân huyện Đông Anh tích cực đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng mà nhiều xứ họ ở các huyện Phúc Thọ, Hoài Đức, Thanh Trì, Chương Mỹ, Ba Vì, Mê Linh, Thanh Oai… cũng tích cực hưởng ứng phong trào này. Tại các huyện Hoài Đức, nhiều giáo dân đã chuyển đổi trồng lúa sang trồng rau màu, chăn nuôi theo hướng công nghiệp, lập trang trại với mức thu nhập từ 100 triệu đến 500 triệu đồng/năm. Đáng chú ý, nhiều giáo dân ở các xứ, họ đã tình nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng đường giao thông nông thôn nội đồng, quy hoạch nghĩa trang...

Chia sẻ về những thành quả trong xây dựng NTM của bà con giáo dân Thủ đô, Tiến sỹ Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Nội cho biết: Những năm gần đây đồng bào Công giáo Thủ đô không những quan tâm, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, bà con giáo dân tại nhiều quận, huyện còn phát huy thế mạnh của các làng nghề truyền thống như làng nghề khảm trai (huyện Phú Xuyên), gốm sứ Kim Lan, (huyện Gia Lâm), trồng hoa Tây Tựu, (quận Bắc Từ Liêm)... để tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương.

Không dừng lại ở đó, nhiều xứ họ đạo còn vận động con em các gia đình tự nguyện hiến đất mở đường giúp địa phương xây dựng NTM. Điển hình như huyện Đông Anh, các giáo dân đã tự nguyện góp 40 triệu đồng cùng nhiều ngày công để xây dựng nghĩa trang. Họ giáo Cẩm Vân ở huyện Mê Linh đã đóng góp 400 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công để làm đường giao thông trong thôn, 11 hộ giáo dân họ giáo Vạn Phúc, huyện Thanh Trì hiến gần 150 m2 đất để mở rộng đường giao thông… “Những việc làm, nghĩa cử cao đẹp của bà con giáo dân đã góp phần đưa NTM Thủ đô vững bước trên con đường phát triển” - ông Thông nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nét đẹp người Công giáo Thủ đô

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO