Không chỉ là một dự án âm nhạc, “Hãy yêu Jazz đi” là nỗ lực nghiêm túc và dài hơi nhằm đưa nhạc Trịnh ra thế giới bằng hơi thở Jazz và ngôn ngữ mới - nơi tình yêu và tự do cùng cất tiếng hát.
Chiều 28/2, tại công viên Trịnh Công Sơn, UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ khánh thành tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Chương trình biểu diễn nhạc Trịnh nhằm tưởng nhớ, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người con tài hoa của xứ Huế.
Âm nhạc luôn có những cánh cửa mở ra đón người đi sau. Ca khúc của Trịnh Công Sơn cũng vậy. Chỉ có điều, thế hệ đi sau có biết cách “gõ”, để cánh cửa đó bật mở ra không mà thôi.
Trong buổi giới thiệu cuốn sách "Đằng sau những nụ cười” tại Hà Nội vừa rồi, Khánh Ly đã hát: Quê hương, Diễm xưa, Để gió cuốn đi, Huế - Sài Gòn - Hà Nội... đầy ngẫu hứng. Bà có dự định trở lại các vùng miền hát du ca tìm lại thời tuổi trẻ.