Thứ Hai, 31/3/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
nhạc sĩ
Tin tức cập nhật liên quan đến nhạc sĩ
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha đi về miền phiêu lãng
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha - một người có nhiều đóng góp với văn chương nghệ thuật nước nhà, người nổi tiếng với tập thơ chống Mỹ “Thời máu xanh” và câu thơ “Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ…” - vừa qua đời ngày 13/3/2025 tại Hà Nội. Lễ viếng nhà thơ Nguyễn Thụy Kha được tổ chức vào ngày 17/3, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Văn hóa
Nhạc sĩ Giáng Son: Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế!
Từng được biết đến với tư cách một nhạc sĩ - ca sĩ khi tham gia nhóm nhạc Năm dòng kẻ, nhưng sự nghiệp của Giáng Son chỉ nổi tiếng khi cô tách khỏi nhóm, và ghi dấu ấn với các ca khúc đình đám như “Giấc mơ trưa”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Cỏ và mưa”…
100 nghìn đồng và câu chuyện tác quyền
Câu chuyện thu phí tác quyền cho ca khúc “Nhật ký của mẹ” chỉ với 100 ngàn đồng mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút nhiều ý kiến bình luận. Theo nhạc sĩ, một nhóm sinh viên khi sử dụng bài hát trong dự án tốt nghiệp đã chủ động liên hệ sĩ phép được sử dụng ca khúc và cam kết tuân thủ các yêu cầu về tác quyền, thể hiện sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.
Dàn diễn viên gạo cội hội ngộ trong MV Tết Ất Tỵ
Vào những ngày cận Tết Ất Tỵ 2025, khi nỗi nhớ quê hương không ngừng thôi thúc trong lòng nhiều người con xa quê, diễn xuất của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Minh Phương... cùng giọng ca cảm xúc của ca sĩ Tuấn Cường trong MV "Xuân người tha hương" đã khiến khán giả cảm động.
Cuối đông gặp Tuấn Hiệp với 'Như gió heo may'
Với giọng hát trầm, dày và tình cảm, ca sĩ Tuấn Hiệp được mệnh danh là "lãng tử của những bản tình ca" không chỉ vì dòng nhạc anh theo đuổi, mà khi nghe Tuấn Hiệp hát, ta có thể cảm nhận được chất phiêu lãng, tự do trong tâm hồn anh. Đón Giáng sinh và năm mới 2025, anh cùng các cộng sự ra mắt đĩa than “Như gió heo may”.
Chuyện về người thầy giáo đi B
Trong câu chuyện với chúng tôi, khi đã cởi mở, thầy giáo-nhạc sĩ Lê Bách cao hứng, cất tiếng hát ca khúc “Trên đường diệt Mỹ” mà ông sáng tác cuối năm 1967, chuẩn bị cho đợt tiến công Tết Mậu Thân 1968. Ở tuổi 89, nhưng giọng ông vẫn hào sảng và đầy nội lực. “Mang truyền thống Điện Biên cả nước vang quân hành lên đường/ Ầm ầm như thác đổ trên tuyến lửa hùng dũng quân đi…”
Giáo viên tiếng Hàn 'mẹ Hú' với vai trò mới: Ca nhạc sĩ HÚH
Tối 5/11, tại Rạp Đại Nam – Hà Nội, ca sĩ HÚH, giáo viên tiếng Hàn nổi tiếng trong cộng đồng giáo dục nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng với biệt danh "mẹ Hú" đã ra mắt trong show diễn “Dù chỉ một lần thôi”.
Tưởng nhớ 23 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Ghi dấu ấn thành công trong lòng khán giả với Đêm nhạc Nhớ Trịnh Công Sơn 2, Đêm nhạc Nhớ Trịnh Công Sơn 3 chính thức quay trở lại Hà Nội vào ngày 25/10 tại Thiên Sơn Plaza, Mỹ Đình (Hà Nội) tưởng nhớ 23 năm ngày mất của cố nhạc sĩ.
Muốn ra sân chơi toàn cầu, phải tôn trọng bản quyền
Hướng đến phát triển công nghiệp văn hóa, không thể không làm tốt vấn đề bảo vệ bản quyền nói chung, bản quyền âm nhạc nói riêng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay những vấn đề liên quan tới bản quyền âm nhạc trên không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp.
Sức sống của một ca khúc Mặt trận
“Vinh quang Mặt trận tổ quốc ta” chỉ vỏn vẹn 88 ca từ nhưng đã tóm lược được gần như tất cả các hoạt động của tổ chức Mặt trận. Giờ đây, sau hơn hai thập kỷ, ca khúc này lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội. Song, xung quanh câu chuyện khai sinh đứa con tinh thần, đến nay, ít người biết tới.
Ký ức Hà Nội trong bộ đôi tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Tác phẩm “Thanh âm Hà Nội” và “Cô đơn giữa Hà Nội” giới thiệu tới người yêu nhạc vào ngày 26/9 là món quà âm nhạc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.
Nhạc sĩ Trần Tiến biểu diễn tại Chương trình 'Mùa thu cho em'
Tối 24/9, tại Nhà hát sông Hương diễn ra Chương trình nghệ thuật “Mùa thu cho em”. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Festival Mùa thu Huế 2024, với sự tham gia của Nhạc sĩ Trần Tiến cùng nhóm nhạc Du Ca.
Văn Cao và bài ca của dân tộc
Sinh thời, nhạc sĩ Văn Cao từng nói: “Tôi viết “Tiến quân ca” là theo yêu cầu của cách mạng, cần một hành khúc cho đội quân Việt Minh vừa thành lập. Khi được Nhà nước chọn làm Quốc ca thì nó không còn là của tôi nữa mà là của cả dân tộc, tôi chỉ là người chấp bút”. Năm nay, tròn 80 năm ca khúc “Tiến quân ca” ra đời…
Ngày âm nhạc 2024: 'Thanh âm tháng Tám'
Tối 30/8, tại Không gian văn hóa Việt (Hà Nội), Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Tháng Tám” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XV (3/9/2010 - 3/9/2024).
Bản quyền tác giả âm nhạc: Cẩn trọng với những lời mời “có cánh”
Theo phản ánh của một số tác giả, do chưa hiểu rõ về hoạt động cấp phép, thời gian qua một số đơn vị đã lợi dụng khi đưa ra những lời mời, hứa hẹn với lợi ích thu tiền bản quyền cao hơn rất nhiều lần so với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Tuy nhiên, sau khi rút ủy quyền tại VCPMC, kết quả thực tế không như vậy, thậm chí một số tác giả còn vướng vào khiếu kiện.
60 năm ‘Quảng Bình quê ta ơi’
Đêm nhạc kỷ niệm 60 năm ra đời ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân với chủ đề “Nhạc sĩ Hoàng Vân - 60 năm vang mãi bài ca” vừa được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình. Chỉ tiếc rằng, nhạc sĩ Hoàng Vân đã về miền mây trắng, ông không có mặt để chứng kiến những tình cảm mà người dân Quảng Bình dành cho ông…
'Cỏ non Thành cổ, một màu xanh non tơ…'
Tháng 7 về, tôi lại nhớ tới ca khúc “Cỏ non Thành cổ” của nhạc sĩ Tân Huyền: “Cho tôi hôm nay vào Thành cổ/ Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ/ Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ/ Xin chớ vô tình với người hy sinh trên mảnh đất quê mình…”
Viết bằng tấm lòng thì tác phẩm sẽ có sức sống
Năm nay, nhạc sĩ Phạm Tuyên ở tuổi 95. Ông vẫn còn khá minh mẫn.
'Có một cây là có rừng…'
Ởtuổi 80, nhạc sĩ Trần Long Ẩn vừa xuất hiện trong đêm nhạc “Tiếng hát từ mặt trời và ánh lửa” tại Nhà hát TPHCM. Tuổi cao, sức khỏe không còn như xưa, nhưng nhạc sĩ vẫn cố gắng có mặt, và ông xúc động khi thấy những ca khúc của mình được vang lên, qua nhiều giọng ca quen thuộc như Cẩm Vân, Quang Linh, Tạ Minh Tâm, Hiền Thục…
'Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ…'
Mới rồi, nhiều bạn bè văn nghệ lại nhắc nhớ về nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo khi gia đình ông tổ chức chương trình nghệ thuật "Nguyễn Trọng Tạo - Cõi nhớ" ngay tại quê nhà của nhạc sĩ: huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Tôn vinh tình phụ tử nhân Ngày của Cha
“Cha để lại cho con” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tôn vinh tình phụ tử, được NSƯT Hoàng Tùng thể hiện trên tinh thần acoustic với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, giản dị, chạm đến với trái tim của người nghe.
'Nơi anh đến là đảo xa...'
Trên những chuyến tàu ra Trường Sa, có một giai điệu luôn vang lên. Đó là bài hát “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song:
Xem thêm