Thứ Năm, 3/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
báo giải phóng
Tin tức cập nhật liên quan đến báo giải phóng
Nhớ nhà báo Mai Trang - một phóng viên 'đặc biệt' của báo Giải Phóng
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nhà báo Mai Trang - phóng viên báo Giải Phóng thuộc Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được bí mật bố trí vào Sài Gòn hoạt động viết báo công khai, ngay giữa lòng thành phố, trong vòng vây của kẻ thù. Bà cũng chính là tác giả của bài thơ "Người lái đò trên sông Pô Kô".
Mặt trận
Những chặng đường Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại đoàn kết
Tháng 9/1941, Hội nghị cán bộ toàn xứ Bắc Kỳ họp trong 3 ngày 25, 26, 27 tại làng Dương Húc, huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Hội nghị cán bộ toàn xứ Bắc kỳ đã thảo luận và quyết nghị: “Các cấp bộ phải giúp đỡ tờ báo của Việt Minh sắp xuất bản nay mai, phải vận động quần chúng ủng hộ về tài chính, phải tổ chức công tác lấy tin, phải viết bài và vận động quần chúng viết bài cho tờ báo và nhất là bài vở cần sát với trình độ quần chúng và phải phản chiếu đời sống của nhân dân”.
Báo Giải Phóng: Không thể lãng quên…
Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như mọi năm, đúng “sinh nhật” báo Giải Phóng, chúng tôi lại về với Bến Ra - căn cứ của Tòa soạn ở Chiến khu Bắc Tây Ninh. May mắn là dải rừng dọc thượng nguồn sông Vàm Cỏ (nay thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát) vẫn vẹn nguyên màu xanh đại ngàn, vẫn lưu giữ phần nào dấu tích của căn cứ báo Giải Phóng có từ 61 năm trước.
Báo Đại đoàn kết tiếp nối truyền thống vẻ vang, khẳng định vị thế tờ báo của Mặt trận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), báo Đại đoàn kết trân trọng giới thiệu bài viết “Báo Đại đoàn kết tiếp nối truyền thống vẻ vang, khẳng định vị thế tờ báo của Mặt trận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến thăm, chúc mừng báo Đại đoàn kết
Sáng 17/6, Đoàn Công tác TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng báo Đại đoàn kết nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Kim Toàn - ngòi bút thép giữa lửa đạn
Hướng tới kỉ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, bộ phim tài liệu “Kim Toàn, Nhà báo - Chiến sĩ” đã chính thức ra mắt tại Hà Nội, khắc họa chân thực cuộc đời, sự nghiệp và tinh thần chiến đấu của nhà báo Kim Toàn, “một nhà báo - chiến sĩ”.
Quảng Nam: Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Chiều 16/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Hành trình lưu giữ di sản Báo Cứu Quốc
Bước sang năm thứ 84 phát triển, Báo Cứu Quốc - cơ quan tuyên truyền cổ động của Mặt trận Việt Minh, tiền thân của tờ báo Đại Đoàn Kết được nhiều nhà nghiên cứu coi là một di sản văn hóa quý báu. Chúng tôi có dịp đã tìm đến những trung tâm lưu trữ và bảo quản hiện vật lớn của quốc gia, để tận mắt thấy hiện vật Báo Cứu Quốc đã được gìn giữ ra sao sau hơn 80 năm ra đời và phát triển.
Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết trong dòng chảy 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài cuối: Viết lên những chương chói lọi
Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời. Yêu cầu cần phải nhanh chóng có tờ báo là cơ quan ngôn luận. Đầu năm 1964, từ Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định cử một đoàn cán bộ báo Cứu Quốc vào miền Nam làm nòng cốt để thành lập báo Giải Phóng – cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Sinh mệnh của Báo Đại đoàn kết chính là tinh thần đại đoàn kết
Nhìn lại quá khứ hào hùng của Báo Cứu Quốc-Giải Phóng là để những người làm Báo Đại đoàn kết hôm nay tự hào viết tiếp trang sử vàng cho hiện tại và tương lai. Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới của đất nước, bước chuyển mình của báo là sáp nhập Tạp chí Mặt trận và Báo Đại đoàn kết thành Báo Đại đoàn kết - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan ngôn luận duy nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sứ mệnh mới.
Báo Giải Phóng: Bản hùng ca của tờ báo chiến sĩ, nhà báo chiến sĩ
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào ngày 20/12/1960, yêu cầu cấp bách lúc này cần phải có một tờ báo của Mặt trận. Đầu năm 1964, Mặt trận Trung ương đã cử một đoàn cán bộ của Báo Cứu Quốc - tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết ngày nay vào miền Nam làm nòng cốt xây dựng tờ báo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, với tên gọi: Báo Giải Phóng.
Báo Giải Phóng 10 năm trên tuyến lửa
Bia kỷ niệm báo Giải Phóng bằng đá hoa cương đặt tại căn cứ cũ Bến Ra khắc tên 250 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, công nhân Nhà in B15C - trong đó một phần để tưởng niệm 14 anh chị em đã hy sinh trên chiến trường - là không gian thiêng liêng để mãi nhớ về B18 hơn 10 năm trên tuyến lửa của cuộc chiến tranh giữ nước nửa thế kỷ trước…
60 năm Báo Giải Phóng: Mốc son lịch sử
Kỷ niệm 64 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2024) cũng là kỷ niệm 60 năm thành lập Báo Giải Phóng - tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết ngày nay (20/12/1964 - 20/12/2024). Một mốc son của lịch sử - mốc son Anh hùng trong hành trình 82 năm Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết.
60 năm báo Giải Phóng: Mốc son Anh hùng
60 năm báo Giải Phóng là mốc son Anh hùng trong hành trình 82 năm báo Ðại Ðoàn Kết, góp phần tô thắm trang sử vàng 99 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thái Duy, một cuộc đời dâng hiến
Nhà báo Thái Duy (tức nhà văn Trần Đình Vân) - nguyên phóng viên báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, tác giả của “Sống như Anh”, “Khoán chui hay là chết?”… đã qua đời ngày 14/4/2024, thọ 99 tuổi. Tinh hoa Việt xin giới thiệu bài viết về nhà báo Thái Duy của nhà thơ - nhà báo Trần Kim Hoa - Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
Tự hào là phóng viên Báo Giải Phóng
Chiếc xuồng giữa xôn xao mùa nước nổi Đồng Tháp Mười của cô Sáu giao liên và tinh thần xả thân cho giang sơn thu về một cõi của lực lượng vũ trang và nhân dân Châu Thành vĩnh viễn neo vào ký ức tôi một thời chiến tranh làm phóng viên Báo Giải Phóng...
Nhà in giữa đại ngàn
Để đưa được máy in cùng với những khay chữ chì đủ kiểu chữ và dụng cụ chế bản kẽm từ Hà Nội vào đến Trảng Cháy trong căn cứ Bến Ra của Báo Giải Phóng, phải dùng đến ba xe tải và gùi, vác băng rừng vượt suối.
Những ngày theo Chiến dịch Điện Biên Phủ
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo đã có mặt ở chiến trường. Báo Cứu Quốc khi đó đã cử 2 phóng trực tiếp đi theo bộ đội chủ lực. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), xin ghi lại những ký ức đặc biệt từ nhà báo lão thành Thái Duy.
Bản hùng ca của báo chí cách mạng Việt Nam
Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam khẳng định, câu chuyện của Báo Giải Phóng là làm báo với những hy sinh và nỗ lực đáng tự hào trong cả chiến tranh và hòa bình, là một bản hùng ca của những tờ báo chiến sĩ, nhà báo chiến sĩ của báo chí cách mạng Việt Nam.
Nhớ Báo Giải Phóng
Những số báo Giải Phóng đầu tiên in số lượng ít, chỉ ba đến năm ngàn tờ, máy in tự động chỉ cần chạy một giờ nhưng công nhân kéo tay phải kéo suốt ngày đêm. Nỗ lực ấy đã được đền bù xứng đáng bằng sự ra đời của tờ báo lịch sử - tờ báo lớn nhất ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tri ân các thế hệ cán bộ, nhân viên, biên tập viên, phóng viên Báo Giải Phóng
Luật sư, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa - từng là nhân viên Báo Giải Phóng nói: Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam và ba cơ quan trực thuộc là Thông tấn xã Giải Phóng, Nhà in Trần Phú, Đài Phát thanh Giải Phóng đã được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ký ức đầy tự hào với bác Ba Nghĩa
Luật sư, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa chia sẻ, ký ức của ông với Báo Giải Phóng gắn liền với sự may mắn được gần gũi bác Ba Nghĩa, tức Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Chủ tịch Quốc hội, quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm đầu tiên của Báo Giải Phóng.
Xem thêm